Vụ kiện tuyệt vọng của người đàn ông không biết mình là ai

0
55

Nhiều năm qua, ông Satoshi Egura đã đệ đơn kiện chính quyền để tìm cha mẹ đẻ nhưng không có kết quả.

“Tôi muốn biết mình là ai”, ông Egura nói trong một cuộc họp báo sau khi nộp đơn kiện lên Tòa án Tokyo hôm 5/11, yêu cầu mở một cuộc điều tra để tìm danh tính cha mẹ đẻ của mình.

Theo luật sư của ông, đây là vụ kiện đầu tiên ở Nhật Bản nhằm hướng đến cuộc điều tra để tìm kiếm tung tích của cha mẹ ruột sau khi trao nhầm con.

Theo tờ Asahi, ông Egura được nuôi dưỡng bởi một cặp vợ chồng ở Fukuoka. Đến năm ông 46 tuổi, sau một lần xét nghiệm ADN, ông được xác định không phải con đẻ của họ.

trao nham con o benh vien anh 1

Ông Satoshi Egura phát hiện mình bị trao nhầm sau khi xét nghiệm ADN.

Người mẹ nuôi dưỡng ông Egura từng sinh một bé trai tại Bệnh viện phụ sản Sumida do chính phủ điều hành vào ngày 10/4/1958. Egura và con trai ruột của bà ấy đã bị trao nhầm.

Cuộc sống của ông đã bị đảo lộn hoàn toàn do sơ sót của bệnh viện.

Hồi năm 2005, ông từng đệ đơn kiện bệnh viện, tuy nhiên không công khai danh tính trước truyền thông.

Khi đó, Tòa án Tokyo đưa ra phán quyết rằng Bệnh viện phụ sản Sumida đã “phạm sai lầm nghiêm trọng khi xác định nhầm cháu bé sơ sinh”. Một năm sau, tòa án yêu cầu chính quyền thành phố phải bồi thường cho nạn nhân 20 triệu yen.

Từ đó đến nay ông Egura chưa nhận được sự hỗ trợ nào từ chính quyền trong việc tìm kiếm cha mẹ đẻ.

Ở tuổi 63, ông cảm thấy như đang trong một cuộc chạy đua tuyệt vọng để tìm kiếm gia đình thật sự của mình và cần có nhiều hành động quyết liệt hơn.

trao nham con o benh vien anh 2

Trong vụ kiện mới đây, ông Satoshi Egura lần đầu công khai danh tính và hình ảnh của mình trước truyền thông với hy vọng sớm tìm được cha mẹ đẻ.

Ngày 5/11, ông đệ đơn kiện yêu cầu chính quyền Tokyo giúp đỡ để tìm ra mẹ ruột. Ông Egura muốn chính quyền thành phố liên hệ với mẹ đẻ của mình và hỏi xem bà có muốn trao đổi số điện thoại để gặp lại ông không.

“Nếu cha mẹ đẻ không muốn gặp tôi, tôi sẽ không theo đuổi vụ việc này thêm nữa. Nhưng dù sao tôi vẫn muốn gặp họ, để họ hiểu được con người thật của tôi”.

Đây là lần đầu tiên ông Egura không chỉ công khai tên tuổi mà còn muốn chụp ảnh đăng lên truyền thông. “Cha mẹ hoặc anh chị em tôi có thể nhận ra rằng chúng tôi có quan hệ máu mủ khi nhìn thấy gương mặt tôi”, ông bày tỏ.

Cha nuôi của ông đã mất cách đây 5 năm và người mẹ nuôi năm nay đã 89 tuổi cần được chăm sóc. Hai vợ chồng họ cũng chưa từng biết mặt con trai ruột của mình.

Vì các quan chức chính quyền từ chối hợp tác nên suốt những năm qua, Eguda đã tìm kiếm những người đàn ông sinh ra tại phường Sumida cùng thời điểm với mình.

Egura cũng đã nộp đơn lên chính quyền phường Sumida để được xem sổ ghi chép khai sinh của những bé trai chào đời thời điểm đó. Nhưng hầu hết thông tin đều bị giấu kín với lý do thông tin cá nhân phải được bảo vệ.

Nguồn: News.zing.vn

Du lịch trong nước

Có thể bạn chưa xem

Địa điểm du lịch hấp dẫn