Ngắm bình minh ở Cực Đông của Tổ quốc

0
Ngắm bình minh ở Cực Đông của Tổ quốc

VTV.vn – Đi đến những nơi địa đầu Tổ quốc không chỉ để lưu giữ những hành trình đẹp khi đôi chân còn khỏe, mà đi còn để thêm yêu và tự hào về lãnh thổ, thiên nhiên quê hương mình.

Vài năm sau khi đã đi thăm Cực Bắc ở Hà Giang, Cực Tây ở Điện Biên, tôi có dịp chinh phục Cực Đông ở Mũi Đôi – Khánh Hòa. Trải nghiệm lần này thật khác, vì cung đường ngoài núi rừng còn có vùng biển mênh mông rộng lớn. Di chuyển bằng xe ô tô, chúng tôi dừng tại Đầm Môn để bắt đầu hành trình đi bộ. Băng đồi cát vàng với thời tiết chói chang mùa hè là điều không dễ dàng gì, nhưng bù lại, chúng tôi được ngắm biển màu xanh đậm vô cùng đẹp mắt. Xung quanh thưa thớt dân cư, chỉ có vài chiếc tàu đang đánh bắt cá trên biển. Những đồi cát vàng xen kẽ với cây bụi khiến tôi liên tưởng đến những miền đất lạ lẫm trên thế giới từng xuất hiện trong các bộ phim tài liệu. Chợt nhận ra, Việt Nam mình nhiều nơi còn giữ được nét đẹp hoang sơ quá!

Ngắm bình minh ở Cực Đông của Tổ quốc - Ảnh 1.

Vượt qua đồi cát.

Ngắm bình minh ở Cực Đông của Tổ quốc - Ảnh 2.

Trekking qua cung đường ven biển.

Thông thường, những đoàn trekking Cực Đông sẽ cắm trại qua đêm ở Bãi Rạng để hôm sau đi bộ 650m lên Mũi Đôi thật sớm. Nhưng để đến được Bãi Rạng, mọi người cần đi qua một đồi cát và hai quả đồi nhỏ. Cái nắng tháng 4 khiến ai cũng bị mất nước nhiều hơn, nhưng khung cảnh núi đồi, biển cả hòa quyện sống động lại tiếp thêm động lực để đôi chân vượt qua mệt mỏi. Nếu xuất phát sớm từ khoảng 6h sáng, du khách sẽ tránh được cái nóng của đồi cát và tận hưởng khung cảnh trên đường đi, đến Bãi Rạng vào khoảng 3h chiều.

Khi nước triều rút cũng là lúc rạn biển hiện lên với sự nhộn nhịp của nhiều loài sinh vật biển như: ốc, cá, tôm, hải sâm, sao biển,… Chúng tôi ngâm mình dưới làn nước mát, thích thú ngắm nhìn sự chuyển động của thế giới sinh vật dưới nước. Một bạn sinh viên vô tư cầm sao biển lên và khoe với mọi người, tôi đã phải nhắc bạn ấy để sao biển xuống nước ngay vì loài này sẽ chết chỉ trong vòng một phút kể từ khi bị đưa lên khỏi mặt nước. Chúng ta đã được thiên nhiên ưu ái cho những giá trị vô giá để tận hưởng thì hãy cố gắng bảo vệ hệ sinh thái của Trái đất.

Ngắm bình minh ở Cực Đông của Tổ quốc - Ảnh 3.

Khám phá sinh vật biển ở bãi Rạng.

Ngắm bình minh ở Cực Đông của Tổ quốc - Ảnh 4.

Dựng lều trại trên bãi cát.

Ngắm bình minh ở Cực Đông của Tổ quốc - Ảnh 5.

Chuẩn bị đồ ăn, hạn chế tối đa đồ nhựa một lần để bảo vệ môi trường.

Sau một buổi tối ngắm sao, ăn đồ nướng nhẹ nhàng, ngủ trên bờ cát, chúng tôi thức dậy lúc 4h sáng để di chuyển cho kịp đón bình minh. Khi đến nơi, bầu trời đang đỏ rực, các du khách tranh thủ chụp ảnh với cột mốc, sau đó thư thả ngắm Mặt trời lên dần. Đối với tôi, bình minh và hoàng hôn luôn là những khoảnh khắc tuyệt diệu của tạo hóa với vẻ đẹp mỗi ngày mỗi khác. Nhưng bình minh hôm nay đặc biệt hơn hẳn, vì tôi đang được đứng ở nơi đầu tiên trên đất liền đón ánh nắng Mặt trời. Tôi bồi hồi nhớ về những buổi sáng trên đảo Trường Sa đúng một năm về trước. Sự linh thiêng của lãnh thổ, sự tự hào về Tổ quốc thân yêu nghẹn ngào trong mỗi người chúng tôi khi cầm trên tay lá cờ đỏ sao vàng.

Ngắm bình minh ở Cực Đông của Tổ quốc - Ảnh 6.

Thức dậy từ 4h sáng để kịp đón bình minh.

Ngắm bình minh ở Cực Đông của Tổ quốc - Ảnh 7.

Hàng chục du khách hào hứng khi được ngắm những ánh năng mặt trời đầu tiên trên đất liền của Việt Nam.

Ngắm bình minh ở Cực Đông của Tổ quốc - Ảnh 8.

“Check – in 4 cực, 1 đỉnh” có lẽ là ước mơ của nhiều tín đồ mê xê dịch.

Mặt trời càng lên cao, khung cảnh xung quanh Mũi Đôi càng mở rộng ra trước mắt với màu xanh thăm thẳm của đại dương, những cơn sóng mạnh mẽ tràn qua các mỏm đá tạo nên mảng rêu xanh hoặc hàu ốc bám vào. Cảm giác con người thật nhỏ bé giữa đất trời bao la, hùng vĩ.

Ngắm bình minh ở Cực Đông của Tổ quốc - Ảnh 9.

Khung cảnh trên đường về khi mặt trời đã lên cao.

Ngắm bình minh ở Cực Đông của Tổ quốc - Ảnh 10.

Hành trình đáng nhớ của những ai yêu thiên nhiên và thích khám phá.

Ngắm bình minh ở Cực Đông của Tổ quốc - Ảnh 11.

Những hình ảnh chưa đẹp khi rác thải bị vứt ngổn ngang trên đường.

Kết thúc hành trình, tôi chợt nhớ một câu nói: “Đất nước này là của bạn. Hãy trân trọng những kỳ quan, trân trọng nguồn tài nguyên thiên nhiên và trân trọng lịch sử như một di sản quý giá. Đừng để sự ích kỷ và tư lợi của một vài cá nhân làm hại vẻ đẹp, sự giàu có và lãng mạn của nó.”

Nguồn: Vtv